Chẳng Bao Giờ Tình Cũ
Trăng cao vợi, trăng soi đời muôn lối
em xa người tay gối lỏng buông lơi
tình chúng mình, hai đứa mãi hai nơi
dù cố níu thời gian đừng đi vội
Qua một phút là nhớ thương tiếc nuối
là chữ "buồn" theo mạch suối trào tuôn
ngăn được đâu, khi trống vắng đầy hồn
bờ mi khẽ giọt hờn long lanh vỡ
Yêu chưa nhỉ ? Sao mãi làm nhau khổ ?
làm tim đau, đôi mắt đỏ, thẫn thờ
mộng thiên thần, chao cánh mỏng, ươm mơ
là huyễn ảo chơ vơ lay trước gió
Sao không thể như thuở đầu gặp gỡ
Mắt nheo cười, môi hé nụ xinh tươi
hồn giao hồn, ngây ngất phấn hương đời
cho say đắm lên ngôi tình tuyệt mỹ
Đừng anh ạ, đừng xa nhau nữa nhé !
đừng giết em bằng nỗi nhớ cô đơn
như những chiều mưa đổ, lạnh từng cơn
anh hãy mở... cửa hồn... cho em "trú"
Chuyện tình mình ! Chẳng bao giờ... tình cũ !
dù tình trao chưa đủ lớn - đẹp - thêu
đã yêu anh rồi, trọn kiếp em mãi yêu ...
23.02.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...