Tình Cho

Chuá, Phật ngủ ngang
những lời kinh cứu cánh
Ta nhọc gian nan chưa lay thức được diệu kỳ .
Ai xui ta nhập hồn lên trần tục
Mà chẳng vô tình nên đánh đuối hồn đi .

Xót xa
xót xa trước mắt đong đưa ngõ về cô quạnh
Đớn đau
Đớn đau từng bước rưng rức cố quên đường về .
Người yêu có nghe ,
những đa đoan xối xuống lòng không thể tránh ?
Lạnh u mê
trầm mặc
cả tư bề .

Ta ngủ - tỉnh như thời gian lôi keó
Duí vào tay từng dĩ vãng (luân hồi)
Tình cho em như thác ghềnh xuôi nẻo
Yêu tràn xô khốn khó vào xa xôi .

Ta yêu em (và không cần em yêu trả .)
Những bất hạnh chia lià đem bêu gió bêu mưa
Vì ta biết chỉ còn tình cao cả
Nên keó bệt miả mai ruồng bỏ - vì thưà .

Không hối tiếc khi hoàng hôn qua da
(Em chắc biết nhưng cố lạnh lùng làm lạ)
Ngày mặt đất đau già không thể cứu
Ta cũng đành lòng phó mặc chuyện được mất em - ta .

Gió phản phất
Gió đã phản ta
leo vào cây ép uổng
Từng nụ hoa lên để muà rụng sắc màu
Đợi em lâu nhưng lòng chưa chết muộn
Bẻ bắt tâm hồn lẩn quẩn giữa lao đao .

Khắc khoải mong tin - làm sao em biết .
Như mặt đất im nhìn ngày giẫy giuạ tàn
Những thênh thang xa xôi ta mang vào gần gủi
Ta không cần toại nguyền được em (vì ta sợ ly tan )

Anh đang chết và em đừng hay !
Anh nợ tình em nên mang đời vào trần tục
Trả chưa đủ và kiếp sau kiếp mai
Anh sẽ yêu em từng đời không uổng .
Anh cần yêu em tình đủ dài uốn khúc
Nên một hình hài (vô thường )
Thêm đợi trăm năm .

(Ta không cần nép vào đâu để đừng quên - đừng nhớ ,
Không cần rứt làm sao muộn phiền ra nhịp thở !)
Em cứ lạnh lùng để (mình) làm con nợ
Khi con tim (ta) giật mình maú đỏ
thầm chảy diụ dàng vào kiếp tình cho .



Cảm thơ ctl :-)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả