Em là ai
Em là ai, mảnh hồn người thi sĩ
mắt thoáng buồn như tiếc những chiều mưa
mân mê tay như đợi bóng ai về
bao lâu nữa vẫn để lòng khép kín
Em là ai trong những đêm trở lạnh
để lệ nhòa mi ướt đắng vành môi
vấn vương ai hờ hững trước cửa đời
trời sắp sáng, sao vẫn còn trăn trở
Em là ai, anh chưa từng biết rỏ
sao nổi sầu còn ấp ủ trong tim
rồi một đêm ngỡ ngàng em nức nở
thấy hương tình, dĩ vãng chẳng còn đâu
Em là ai nụ cười gây thơ thẩn
gói trong thơ huyền diệu những tâm tình
trong tiếng hát ấm lên lòng hoang lạnh
để tơ lòng giăng kết ngập hồn ai
24/2/05