Tâm Hoa .
ba mươi năm, những mùa xuân trong tủ
mỗi Xuân về thêm tâm sự ngổn ngang
từ nhà tan, nước mất giống Hồng Bàng
như "rồng lạc" đời ngược xuôi trăm nẻo
ba mươi năm, đóa hoa lòng chẳng héo
dù thăng trầm dâu bể những đổi dời
nước Việt Nam suốt kiếp vẫn là nơi
tâm đã gởi một đời không phai nhạt
thân viễn xứ, hồn con Hồng cháu Lạc.
nhìn quê hương cơn hồng thủy nhận chìm
cả dân tộc, hủy công sức máu tim
của tiền nhân đã nghìn năm xây dựng
lòng đã quyết, đôi chân còn đứng vững
sẽ kề vai ươm rải hạt Tự Do
nở nụ hoa Dân Chủ đất nước chờ
để quê mẹ thanh bình và no ấm
giữ ngòi bút không bao giờ lem lấm
máu Lạc Hồng vì lợi lộc bản thân
chữ thẳng ngay sẽ ích nước lợi dân
vẹn sĩ khí chẳng thẹn cùng Tiên Tổ .