vấn vương 2



tìm nữa chi
hương xưa hay tình cũ
nghẹn ngào chi
tan vỡ mộng êm đềm
luyến tiếc chi
ký ức đã im lìm
thơ thẩn chi
kỷ niệm đầy nước mắt


nhớ thương chi
duyên nợ đến bao giờ
mơ màng chi
nữa hồn thêm ngây dại
đắm say chi
tình chết tự bao giơ
trìu mến chi
ân tình tràn sầu não


cay đắng chi
dĩ vãng sẽ phai dần
ôm ấp chi
mảnh tình trong nức nỡ
hững hờ chi
hoan lạc lúc chia ly
để đêm nay
lệ rơi trên men rượu
ruợu hay tình
lảo đảo chiếc thuyền mơ ..


8/10




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả