Gió đông pha ...

Anh có nhớ, thuở vào đời non dại
Tuổi học trò môi mắt rất thơ ngây
Tiếng trong tim nhè nhẹ tợ hương bay
Thoáng bâng khuâng như hoa cỏ lung lay

Môi e ấp dấu nụ cười ngượng ngập
Mơ trăng ngà mãi ru bóng trên vai
Lồng ngực nhẹ tim rung từng hơi thở
Cả trần gian như chỉ một hình hài

Dòng tóc lơi pha mây trời óng ả
Nắng tô hồng đôi má chút đam mê
Màu thời gian pha chút ánh trăng thề
Yêu cho đến quên đường về quen lạ

Mãi say mê trôi dòng đời hai ngã
Từng đợt trăng tan vỡ lạnh vào hồn
Tuổi trinh nguyên tô sắc màu dang dở
Mùa xuân sang bỡ ngỡ gió đông pha




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả