NỖI BUỒN CỦA THÔNG !
Tuyết lạnh buông dần tiếng thở than
Hàng thông xanh thắm trắng khăn tang
Đêm nay thông đứng chơi vơi lạnh
Tiếng gió se se lạnh bẽ bàng
Thông lẽ loi buồn trông đáng thương !
Ngân nga theo gió nhịp vô thường
Tiếng chuông văng vẳng như than oán
Thông đứng cô đơn lặng ...chán chường
Thông thấy mình đang trông đáng yêu !
Người qua kẻ lại ngắm thông nhiều
Cớ sao tất cả bao duyên dáng
Chỉ mỗi mình đông mang đến theo
Ai sẽ nhìn đông thêm mến thông
Vvà ai kia nữa sẽ động lòng
Với tin yêu đó chưa ai chọn
Trao gởi về thông trọn tấm lòng ....
(Nỗi buồn của thông __NGƯỜI YÊU KHÔNG CƯỚI )
09/12/2002