Kiếp Này Vạn Kiếp Sau
Đường vào cửa tim anh, trăm cánh mở
biết góc nào là góc nhỏ riêng em
lòng ước mơ ... hồn đã gắng công tìm
vẫn vô vọng, lạc loài bên ngõ vắng
Đêm dần xuống, bước chân về trĩu nặng
mây che ngang, sương phủ lạnh đồi hoang
gót son hồng dẫm nát phố lang thang
vầng trăng mộng lặng chìm trong cõi mộng
Lòng tự nhủ: thôi, hãy vui lên mà sống
tình cơ cầu nào được động lòng ai
người cố quên mà mình nhớ thương hoài
tâm nhảm nhí cho đêm dài thổn thức
Giòng lệ chảy vào tim nghe nhưng nhức
mắt cạn khô mong dứt mọi ưu phiền
bỗng dưng không, sao mất cả niềm tin
thêm dan díu, đời hoài thêm chia cách
Vẫn biết thế, nhưng làm sao lẩn tránh
khi con tim đã thật sự yêu người
nếu nỗi đau có vùi dập cả cuộc đời
để đổi lấy hồn anh thương, mong, đợi !
Không luyến tiếc ! Một lòng xin đánh đổi
hiện kiếp này với muôn vạn kiếp sau ...
24.02.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...