NGÔI SAO HIỂU LÒNG TÔI....

Gió chiều...khuya...
... nghe lạnh tự đáy tim
Ở trong sâu thẫm niềm riêng đợi người
Đâu đây quanh chốn chật đời
rụng rơi 1 kiếp con người... khác tôi ??

Ngẩn lên dòng ngân hà, muôn ngàn sao lấp lánh
... ai ẩn mình trong vách, lặng lẽ sau cội đa già
có phải tôi trong đó, rạng rỡ nụ cười, rạng rỡ màu da?
nhưng bóng mình lan xa... lan xa không còn nguyên vẹn

nụ cười tươi tắt nghẹn, tay từng phím trỗi hờn,
bài thơ 1 nửa, nụ cười 1 nửa trinh nguyên
sáng dần trong đêm chết lịm ...
lệ người hoá đá, trái tim sầu bung kén nở hoa

HC

2005/02/25




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả