MÙA XUÂN QUÊN LÃNG !

Xuân đến bao lâ`n trong lãng quên
Nàng xuân khi đến chẳng hay hờn
Với xuân tất cả như đang mới
Xuân đến mang theo bao niềm vui

Xuân đã bao lần đến viếng thăm
Mà tôi hờ hững chẳng hồi âm
Tôi không mong ước khi xuân đến
Xuân đến trong tôi chỉ âm thầm

Cho đến ngày kia tôi nhơ' xuân!
Ngày kia tôi chợt khóc rưng rưng
Kkhi tôi vô ý tôi soi bóng
Dưới nước hoa râm tóc bạc dần

Tôi bỗng nhìn cây đang trố hoa
Nhìn xuân tha thướt ghé thăm ta
Nhìn xuân tươi thắm mang tin mới
Ta bỗng nhìn ta tuổi đã già !

Ta bỏ quên mình bao tuổi xuân
Va`o trong quên lãng đã bao lần
Cứ ôm sâu kín bao nhung nhớ
Ta khóc thương xuân tiếc vạn lần ....

(Mùa xuân quên lãng _người yêu không cưới )

10/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả