Thơ Cà Chua
Viết cho anh thêm một lần này nữa
Rồi ngày mai đời đôi đứa đôi đường
Hãy cứ nghĩ rằng mình không duyên nợ
Để tâm hồn thanh thản, hết vấn vương
Mai em viết xin anh đừng nên đọc
Người trong thơ là kẻ khác, thay anh
Trái tim em vốn có nhiều ngõ ngách
Tình bao nhiêu cũng nắm bắt, để dành
Cười cho khéo (kẻo không mưa ướt hết)
Đôi môi ngoan nay đã biết chuyện đời
Biết dùng những mỹ từ mà thêu dệt
Biết cợt đùa và cũng biết lã lơi
Em vậy đó, xưa anh lầm (phải tội!)
Nay hiểu rồi còn không vội quay đi?
Hay ở lại để thống kê lầm lỗi
Lỗi của em nhiều lắm, kể làm chi?
Viết cho anh thêm một lần này nữa
Trái tim em lại chẳng có chút buồn
Thế mới biết tình mình như đóm lửa
Lửa tắt rồi còn lại nắm tro suông
(Nghĩ lại thấy hai đứa khờ khạo quá
Trò yêu đương bao người đã khổ rồi
Sao cứ dẫm chân vào không mặc cả
Bước ra ngoài, tâm hồn xước tả tơi)
Em vậy đó, vốn ngang tàng hống hách
(Có đôi lần em nghĩ chắc giống anh!)
Nhưng ngẫm lại còn thua anh mấy bậc
Tàn cuộc rồi, thắng bại hết phân tranh!
Cười cho khéo (kẻo không anh lại ngỡ
Em đang buồn và đang khổ vì yêu)
Anh cũng vậy, hãy vui lên đi chứ
Tự do này giá đắt biết bao nhiêu
022505