Lục Bát Tháng 10

Cô Miên

tháng mười ru nỗi niềm riêng
thoảng qua mười bốn năm bên hiên người
vần trăng treo lệch khung trời
tìm soi cố quận xa vời dấu yêu
đâu đây vương áng mây chiều
mơ ngày thăm lại phố nhiều luyến lưu

Đôi Lời

lá thư chẳng có phong bì
chữ thanh dấu lệch vội ghi mấy giòng
hỏi thăm dốc núi bờ sông
hỏi thăm cây cỏ thăm đường ngược xuôi
quẩn quanh sương lạnh phố người
mượn đà nhắn gió gửi lời thăm nhau

Sương Khói

tình thu vương mãi nhánh cây
ơn người năm tháng về đây gieo vần
ơn trời giăng mắc bâng khuâng
cho xa nỗi nhớ lạnh gần đêm sao
đâu đây đọng nỗi ngọt ngào
hương thu thoang thoảng lót màu thời gian


10/30/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả