Màu Kỷ Niệm

Hai mươi mốt tháng hai em còn nhớ
Cơn mưa phùn khắp phố nhỏ giăng giăng
Trời buốt giá giữa ngàn hoa đua nở
Gió dìu hương ngỡ đông đón xuân sang

Môi xinh thắm, làn mi say ngấn lệ
Lòng lâng lâng choàng sắc áo cô dâu
Dáng ngà ngọc khoả nét vì thiên thể
Sáng ngập hồn anh, sáng cả tinh cầu

Buồng cau chín điểm mối tình đã chín
Lá trầu xanh se duyên mãi tươi xanh
Đôi long phụng quyện mình qua ngọn nến
Dãy đồng tâm hòa hơi thở kết thành

Hai mươi mốt tháng hai em còn nhớ
Đã bao năm chưa phai nhạt hương nồng
Dệt lối mộng trên đường đầy bão tố
Đời long đong nhưng ta vẫn chung lòng.

02/25/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả