nhớ em không nhỉ

chiều chưa qua
nắng trước thềm vội tắt
em bâng khuâng
góp nhặt nhớ bên đời
từ bao giờ
em biết có anh thôi
yêu thơ thế
tội mình em thật đấy

viết bao lần
vẫn chưa đầy trang giấy
nét chữ hồng
nhìn thấy mộng tình chung
người yêu nhau
sang một lối đi cùng
đường trải lớp
nhớ nhung nhiều màu sắc

em nghe rồi
trái tim em gọi nhắc
biết em yêu
thắc mắc nữa làm gì
những lời thơ
em nhớ chẳng đôi khi
dấu vĩnh viễn
khắc ghi vào tâm trí

anh yêu ơi …
có nhớ em không nhỉ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả