Nhớ .....Rạch Giá Hà Tiên
Bước chân vẫn mỗi ngày qua con phố
Vạt nắng hồng nghiêng nón mái tóc nâu
Hàng mi cong chưa biết động môi sầu
Từng bước nhỏ đầu đời còn hoa bướm
Dáng e ấp tay ôm cành hoa phượng
Từng cánh hồng nhuỵ thắm ép vào trang
Lưu bút xưa còn in dấu mỗi hàng
Từng kỷ niệm quay vòng thời gian lại
Đâu bạn cũ khi xưa thời thân ái
Nhớ những ngày tan học rũ nhau vui
Cùng đạp xe qua vườn ổi, vườn xoài
Chiêu Dương quán, vườn dừa không bỏ xót
Ăn chua vẫn khoái hơn ăn bánh ngọt
Tuổi vui đùa đâu lo lắng ngày mai
Có mấy ai biết trước chuyện tương lai
Giờ ôn lại đã nửa vòng trái đất
Ngày về thăm bạn bè xưa đâu mất
Dăm ba người còn lại vẫn yên vui
Con đường xưa nhiều kỷ niệm ngậm ngùi
Trưa nắng đỗ, dòng sông Kiên chãy xiết
Nguyễn Trung Trực bây giờ thêm náo nhiệt
Đường chạy dài ngang qua cỗng Tam Quang
Nhớ ngày xưa vẫn thường đạp xe ngang
Nắng gay gắt bóng cây không đủ mát
Hà Tiên nhớ biển mênh mông bát ngát
Cầu nổi bồng bềnh trên bến Tô Châu
Gió xuyên qua cửa biển nặng lòng Tàu
Thăm thạch động chuyện kể nhiều sự tích
Hà Tiên hỡi người chưa xa mù mịt
Nhớ thật nhiều Hà Tiên của mộng mơ
Xưa có chàng thuỷ thủ cặp bến bờ
Lòng vương vấn bóng hình cô em gái
(Tặng cho những người bạn còn lại VN
hoặc đang rải rác khắp nơi)