Tình Phai
Tình không chung một lối đi
Lời thơ gió thoảng đôi khi ngượng ngùng
Hai tim không nhịp đập cùng
Xóa mờ cảm giác lạnh rung ngập hồn
Khi xưa mòn mỏi chờ mong
Sầu vương ánh mắt đau lòng ướt mi
Bàn tay níu kéo mà chi
Duyên đà ngang trái xuân thì ngẩn ngơ
Sao ta chỉ gặp trong thơ
Lời ngon tiếng ngọt bây giờ còn chăng
Bấy lâu chẳng gặp lại nàng
Tưởng rằng tình đã sang trang phai tàn
Như thu thiếu lá sắc vàng
Hoa tươi khô nuớc thiên đàng vắng tiên
Xót xa cay đắng ưu phiền
Hồng lâu giấc mộng về miền rêu phong
Mây buồn ủ rũ cuối đông
Tình ta u uất vị nồng biệt ly
Đêm ngân vang khúc vu vi
Dư âm kỷ niệm phân kỳ thoáng baỵ.
Andy Nguyen Feb 27, 2005