Đêm Mộng Mị

Ngọt ngào ơi những vần thơ
Lời thương ai ngỏ ước mơ chân thành
Cầu mong an giấc mộng lành
Đếm thêm bước nữa tơ mành se duyên

Trăng tròn giấc ngũ bình yên
Sương đêm lắng đọng ngó sen lạnh lùng
Khuya nghe muổi hát trong mùng
Tưởng rằng đang thở giữa rừng U Minh

Rạch kinh sông nước nặng tình
Hương hoa đồng nội bình minh mỉn cười
Thời gian quá nữa cuộc đời
Vẫn nhung nhớ thuở đất trời xôn xao

Dư âm vị đắng hôm nao
Trong cơn hoang dại thì thào mê say
Thương em cô gái chân dài
Nắng mưa tô điểm gót hài thanh cao

Thật thà đậm nghĩa tình sâu
Xa lâu vẫn giữ nét màu thủy chung
Giận ta cắt mối tương phùng
Ra đi vạn dặm lưng chừng mất nhau

Ngỡ là một giấc chiêm bao
Giật mình tỉnh giấc nổi đau vẫn còn
Thôi rồi số kiếp cuồng ngông
Bao nhiêu mộng ước tựa công dã tràng

Trăng tà gió thoảng sương giăng
Nhớ về phố cũ hồng nhan nơi nào
Tình em tím biếc ngàn sao
Ta đem dệt lại thuở vào thiên thai.

Andy Nguyen Feb 27, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả