Lời Thơ Cuối .
Thôi nhé Em, xin một lần giã biệt
Thơ yêu Em tôi viết đã cạn lời
Tình yêu nào rồi một sớm ra khơi
Mang thương nhớ vào cuối trời quên lãng
Bước chân đi sao mắt buồn ngơ ngác
Tình thư xưa theo nắng nhạt phai rồi
Lời tạ từ còn đọng ở bờ môi
Niềm yêu dấu lặng trôi trên sông vắng
Tôi đi mãi tìm bến bờ tĩnh lặng
Tôi mơ hoài về một chốn bình yên
Cuối niềm đau là hết những ưu phiền
Cùng mê đắm sẽ đến miền tĩnh thức
Cõi tình ái thẳm sâu như đáy vực
Dây yêu đương ray rứt buộc tâm hồn
Mong nắng về xua hết bóng hoàng hôn
Bình yên đến để không còn giông bão .
Thôi nhé Em, xin một lần xóa bỏ
Ân tình nào tiền kiếp đã nợ nhau
Tôi yêu Em, không hiểu bởi vì đâu
Lời giải đáp gởi vào câu duyên nợ
Tôi bước ra vùng trời đang rộng mở
Tôi quay về, không còn nhớ còn thương
Theo thời gian mọi việc hóa vô thường
Tình đã trót vấn vương xin sám hối ./.