Đêm say

một bóng vỡ
hai, ba bóng vỡ
tích … tắc … tích … tắc …tích … tắc
tĩnh mịch
gõ nhịp buồn

con bống ngụp trăng rơi nửa mặt
trầu khô vôi lộ vết cứa bầm
lấp lửng trôi trầm phù sệt quánh
đóa lục bình trổ nhánh xa xăm

vệt rát bỏng cọ đêm mắt lửa
mảnh gương cong nứt nẻ mạch ngầm
con cú rúc ngác ngơ lũ chuột
tiếng thở dài hoang lạnh hư không

một bóng vỡ
hai, ba bóng vỡ
tích … tắc … tích … tắc …tích … tắc
tĩnh mịch
gõ nhịp buồn

trôi
lãng đãng trôi
thời gian chảy nghiêng qua cổ
bồng bềnh say

trầu khô phả nhẹ hương cay
con bống cho xương gọi ngày áo mới
lục bình - cú rúc - à ơi
gương xưa rạng ngời bóng nhớ
rộn ràng hơi thở cầm tay

hồ như ngất ngây
hồ như đêm đã sang ngày
ru ta.

(alt - ntkrt - 28022005)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả