Đông Ngữ -
Một mai trăng ánh lạc guơng soi
Anh sẽ vì em níu mặt trời
Một mai ngày lạnh sau lưng tháng
Em có vì anh cắn cánh môi ?
Từng ngày tàn chết trong thuơng khó
Lấp mộ giun buồn không nghĩa trang
Từng đêm vùi đẫm trong hơi thở
Những sợi khói bay nhuộm mắt vàng
Rồi mai chuông thánh đuờng vang vọng
Chúa có vì nguời giáng thế không ?
Hay là Chúa ở trên trời rộng
Đếm những lời kinh sám hối buồn!
Một mai em đến
hay
không đến
Tình cũng như hồ không đá xây
Em đi cho kín đôi vòng nguyệt
Kẻo ở bên này trăng khuyết thay!
Đông chớm nằm nghe chăn chiếu lạnh
Lại thuơng chi lắm gió thâu đêm
Em đi cho kín huơng, tâm, ảnh
Kẻo ở bên này ta nhớ thêm ...
Dec.09.02