Vọng Khúc Quê Hương


Đoàn Ngươì Đi !
Vượt bao phong ba,bão tố!Gian nan ,hãi hùng .
Người về đâu ?Sầu tư nhớ quê hương ngập lòng .
Giọt lệ rơi,
Tìm đâu thấy ..lũy tre,hàng dừa
Bóng trăng lung linh,diệu kỳ
Ngọt nước dừa,dịu mát ướt môi
Hương rạ thơm - ngọn gió chướng - ấm lòng người

Hỡi đôi cánh Đại Bàng trong đêm !
Hỡi làn mây phiêu bạt trên Bầu Trời bao la
Có giấc mơ nào ...ru ta về lại chốn quê xa
Để thấy tình yêu thương đậm đà
Mẹ già đợi con, hoàng hôn tóc trắng pha
Buổi sớm thanh bình
Con về đồng lúa reo ca
Náo nức người về
Thôn nữ miệng cười như hoa
Bé thơ tung tăng dưới gốc cây đa đầu làng

Ôi!Làm sao níu lại thời gian
Ngày xanh
Trĩu cành hoa mai,hoa cúc
Trĩu cành mận đỏ,xòai xanh
Từng đêm
Ba Mươi Năm thổn thức
Ký ức còn dáng Mẹ. ngày xưa
Giờ đây hoa cau trắng quá!
Tự dối lòng,Mẹ vẫn đợi con !Vẫn chờ con !

Mơ !
Ngày về vang khúc yêu thương !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả