Nguyễn Thái Hồng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Những Ước Mơ

Hôm nay Sài Gòn trời lại nắng
Nắng bỏng da người, nắng chói chang
Em đi bộ dưới hàng me rũ
Tránh nắng vàng đại lộ thênh thang

Mồ hôi đổ trên đôi má đỏ
Em vụng về cởi nón lau khô
Lê từng bước nặng nề uể ỏai
Em thở dài mơ ước vu vơ...

Em mơ ước được nhiều may mắn
Cho kiếp nghèo đỡ bớt gian nan
Em mơ sao có được nhiều tiền
Sống một đời tương lai tươi sáng

Nhìn thời gian đang lặng lẽ trôi
Nhìn lại mình còn kiếp đơn côi
Em mơ được một tình duyên tốt
Bên chồng giàu, con cái đủ đôi

Trên con đường đại lộ nắng hanh
Nhiều xe máy lạnh chạy qua nhanh
Em uớc gì được ngồi trong đó
Kiêu hãnh nhìn thiên hạ chung quanh...

Cơn nắng vàng chợt tắt giữa trưa
Mây đen kéo lại, gió đong đưa
Mưa nặng hột bắt đầu rơi xuống
Gánh nồi chè em chạy trốn mưa




Sài Gòn 7/29/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả