Tuyết Ơi
Lất phất giữa trời bông tuyết rơi
Lơ lửng lả lơi đẹp tuyệt vời
Như nàng thiếu nữ khoe áo trắng
Mang chiếc bạch hài đang vui chơi
Hỡi nàng thiếu nữ của tôi ơi
Sao cứ chơi vơi giữa bầu trời
Lòng tôi buốt giá chờ em ghé
Hơ ấm nồng nàn khúc tình vơi
Em nỡ vui cùng với cỏ cây
Bỏ mặc nơi đây hẩm hiu chiều
Hãy mang áo trắng hồn thơ dại
Xua hết nỗi buồn đang bủa vây
Ta vắng em đời như gã say
Trời đất cứ quay theo cơn cuồng
Đôi chân hụt hẫng trên mây gió
Tay cố cấu cào những quắt quay
Hỡi nàng thiếu nữ của tôi ơi
Đời chỉ thảnh thơi nếu có nàng
Hồn tôi buốt lạnh dù bão tuyết
Tim sẽ ấm êm đập rộn ràng
Hỡi nàng thiếu nữ của tôi ơi
Xin chớ buông rơi buổi chiều này
Nhớ mang áo trắng xua đen tối
Ta đã xót xa đếm từng ngày
28-2-2005