Nguyễn Thái Hồng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tìm Hạnh Phúc

Em ở đầu sông hay cuối sông?
Tình anh đã tách bến xuôi dòng
Lênh đênh trên nuớc tìm huớng ấy
Có biết đi về đúng bến không?

Dòng sông lớn anh là thuyền nhỏ
Làm sao anh biết bến nào chờ?
Anh để mặc dòng đời đưa đẩy
Chỉ mong thuyền sẽ gặp bến mơ

Ngày qua ngày tình vẫn xa xôi
Thuyền anh vẫn cứ lạnh lùng trôi
Đã có nhiều lần anh tự hỏi:
Duyên số mình chỉ có vậy thôi?

Rồi anh gặp em trong tình cờ
Giữa phố đông người anh ngẫn ngơ
Một hơi ấm vào tim băng giá
Em sưỡi lòng anh giữa bơ vơ

Phải chăng chúng mình có duyên nợ?
Mọi chuyện xãy ra tựa như mơ
Anh nhớ hòai cái đêm hôm nọ
Quen em rồi anh lại đắn đo

Một lần dang dở vạn lần sầu
Một lần anh đã nếm thương đau
Nhiều khi anh sợ không dám nghĩ
Nợ tình anh đã trả xong đâu!

Buổi chiều nào trên bờ biển vắng
Ta lang thang dưới bãi cát vàng
Bên em anh thấy mình hạnh phúc
Có phải vì ta đã yêu nàng?

Hạnh phúc đầu sông hay cuối sông?
Tình em có phải bến đò hồng?
Chờ đợi thuyền anh vào cập bến
Tránh sóng đời, tránh kiếp viển vông.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả