Cụm Nắng Cho Anh
Hôm qua nghe báo tin
Buồn như trời bão giông
Như gió mưa sấm sét
Tung hoành trái tim em
Giọt lệ nào em khóc
Rưng rức nào quặn đau
Trách trời không có thấu
Đọa đầy anh làm sao !
Thân xác giờ mệt mỏi
Tan tác giấc mơ đời
Cho anh buồn năm tháng
Bất hạnh nào không vơi
Đêm dài anh khốn khổ
Chìm vào trong cơn đau
Viên thuốc nào linh nghiệm
Cứu anh từ đêm thâu
Nhìn anh mà e-ngại
Nhìn anh mà xót xa
Em! cô em gái nhỏ
Xin trời đừng phôi pha
Hôm ấy mình chia tay
Mưa giăng tím khung trời
Đường chân mây sương phủ
Hoen ứa má em gầy
Anh trở về phương ấy
Gió lạnh vẫn hong đầy
Gởi theo anh cụm nắng
Xin làm hồng chân mây!
3/01/05