Đừng!


Đừng đem nắng về bên hoa nở muộn
Đừng ghẹo trêu bằng những lời ngọt ngào
Vì đường tình em bước quá lao đao
Và nước mắt trong tim giờ đã cạn

Đừng đem đóa hoa hồng xinh trao tặng
Đừng ví em thật ngà ngọc trang đài
Vì hồn này chất ngất những vệt gai
Và sợi tóc rưng sầu Thu tàn úa

Đừng gieo những lời yêu thương chan chứa
Gieo hồn em lầy lội giọt mưa đầu
Cánh cửa lòng đà đóng chặt từ lâu
Hoài chôn kín giọt buồn trong đáy mắt

Xin hãy tặng chân tình trong khúc nhạc
Với tâm hồn mộc mạc dẫu cách xa
Để em còn thấy đời vẫn thiết tha
Còn anh mãi... dù bên lề cô quạnh

...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả