Ngữ Âm Gầy Của Sóng -
Ôi, kinh tế - những con dã tràng chột mắt
Gửi lao đao theo hải phận sóng xô bờ
Đâu thành cát ánh điện vàng cung mộng tuởng
Một khắc ly nào đã là bãi hư vô ...
Nên vẫn có nghìn năm bọt tung trắng xóa
Con sóng lao thân lên hải đảo mô hình
Nên vẫn có nghìn năm con nguời ở trọ
Vác gánh đời mình cho một kiếp nhân sinh
Từ những âu lo như bùn non cỏ mọc
Để lại một thời thơ ấu rất xa xôi
Rồi những suy tư vỗ về đêm trằn trọc
Mới nhận ra ta còn có chút con nguời
Chợt nhìn dòng đời như sông trôi về biển
Chở từng cuộc tình gầy những sóng trăm năm
Chợt nhận ra em vừa cúi đầu khóc thẹn
Tự có một lần hờn dỗi ấy chưa ngăn ...
Dec.10.02