Vọng Trăng

Mờ mờ sương rũ đầu non
Xa xa ngọn cỏ héo hon chân đồi
Nhớ vầng trăng thuở đôi mươi
Soi bờ nguyện ước trao lời yêu đương

Chiều chiều bóng ngả tơ vương
Cùng trăng tựa bến sông tương đợi chờ
Thầm thì gió thoảng cung thơ
Mây buông suối tóc thẫn thờ dáng ai

Thướt tha lược vắt trâm cài
Mặt đối mặt, tay níu hồn, hồn tan!
Đôi tim soi mảnh trăng vàng
Lòng dâng dâng mãi ngút ngàn nguyệt reo

Trăm mơ vạn giấc mộng yêu
Đổ vào bể ái trôi theo thác tình
Sóng xô sóng, hình cuộn hình
Lửng lơ vách núi bồng bềnh dưới trăng …

Duyên đầu tợ ánh sao băng
Vui giây phút lặn mấy tầng thấp cao
Còn chăng kỷ niệm sầu đau
Trăng vơi nửa mảnh nghẹn ngào từng cơn

Mờ mờ sương rũ đầu non
Xa xa ngọn cỏ héo hon chân đồi
Người đi trăng khuất lâu rồi
Mình ta chiếc bóng ngậm ngùi nhớ ai

03/01/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả