em về đường cũ anh qua

như một tình cờ ta biết nhau
không thu không lá cũng không sầu
không con nắng đổ trên trườn dốc
không dấu lệ buồn của đớn đau

như một tình cờ ta nhớ đêm
cô đơn em gọi mãi thành tên
anh buồn khi thoáng dư hương cũ
gợn lại mới hay mình nhớ thêm

như một tình cờ mây tím giăng
đêm rằm không đến giữa mùa trăng
anh chờ em đợi bao giờ nhỉ
trong tận đáy hồn thầm lặng chăng

như một tình cờ có phải không
đôi mình nào cách bởi dòng sông
cách nhau gang tấc mà đâu biết
xa lộ em về xe vẫn đông

năm bảy ...còn đây với tháng năm
theo nhau tìm lại vết xe lăn
em nghe trong gió lời anh nhắn
đường cũ anh qua ...em tiếc thầm

như một tình cờ yêu dấu ơi
dòng đời đôi ngả nhớ đôi nơi
nhưng chung trang giấy tình thơ mộng
màu tím hoa hồng đẹp mãi thôi





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả