Đỗ Thị Sáng Trăng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Điệu buồn của tôi

Ngày 13

Cái buồn tựa cửa chiều đông
Nhìn băng sỏi đá đeo vòng tháng năm
Mờ trong khói tuyết lạnh căm
Có con bướm lạ như nhầm cánh bay
Gió không thổi vẫn run cây
Con bươm bướm lạ theo mây chốn nào
Buồn ơi buồn quá hôm nao
Như giòng nước ngược lao đao bóng đò
Đẩy đưa buồn chót hẹn hò
Lang thang bước mộng thẹn thò trăng đêm
Buồn ru trong chiếc gối mềm
Buồn hong sợi nắng bên thềm rớt rơi...

(lq)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả