Đừng Về
Đừng về em nhé đừng về em
Ở lại ... cùng anh đếm sao trời
Kẻo cơn gió chớm đầu đông thổi
Rét mướt trong lòng anh buốt thêm
Đừng về ... lạ.nh lắm ở ngoài sân
Em chớ bỏ đi ... vội vã gì
Vào đây ta sưởi đời ấm lại
Bằng chiếc môi thơm vốn chỉ vì ...
Đừng về ... anh biết nói cùng ai
Không có tiếng em ... còn nghĩa gì
Hồn anh sẽ mất vào vô vọng
Lạc lối giữa trời em có hay ?
Đừng về ... từ giã rất xót xa
Đã mấy đêm qua anh đợi chờ
Sao em lại nỡ quay về nhỉ !
Cho chết hồn anh vốn dại khờ
Đừng về ... em biết ... anh ước ao
Trời đổ mưa mau ngăn lối về
Để đêm huyền diệu còn hai đứa
Tay nắm tay tìm chốn thương đau
Đừng về ... bóng tối quá mênh mông
Em bỏ trên không mấy nhánh sầu
Anh đây gỡ mãi mà không dứt
Nỗi nhớ thương người những đêm đông
....................................................
Đừng về em nhé đừng về em
Dec 09, 2002