Tình Như Đã Mất



Cho em nhé lời tình anh khẽ nói
một lời thôi tim chưa dối bao giờ
từng đêm về bên gối lẻ thầm mơ
hương tình ái ru hồn thơ vào mộng

Cho em xin nụ hôn mềm chín rụng
hồng bờ môi khát vọng cả châu thân
một vòng tay siết chặt hơn vạn lần
tim rung cảm mình thêm gần chút nữa

Cho em nhé tiếng cười tươi rạng rỡ
ánh mắt nhìn rộn rã những chờ mong
từ phút đầu lòng đã mến giao lòng
bâng khuâng lắm tình nồng duyên ấp ủ

Cho em xin trái tim anh phân nửa
ghép cho tròn hơi thở một nhịp chung
mưa có về gieo bão động cuồng phong
Riêng đôi mình vẫn ngập lòng hạnh phúc

Cho em nhé một tình yêu mơ ước
với mảnh đời rất thực cuả riêng anh
cho bốn mùa hoa lá mộng tươi xanh
và em mãi là người tình duy nhất !

Cho nhé anh hay đành đem giấu cất ?!
còn lại đây nỗi buồn tận trong tim
còn lại đây niềm dấu ái lặng im ...
yêu vẫn chưa nghe tình như đã mất !


02.03.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả