Lời Mùa Đông

Muốn quên mà vẫn nhớ
Tháng ngày chưa phôi pha
Sao tình ray rứt mãi
Trong em tháng ngày qua

Trời vào đông tuyết phủ
Tình em cũng ngủ vùi
Mùa đông dài tuyết đổ
Nên tình đi xa xôi

Em sẽ không về nữa
Vẫy tay chào một lần
Hết rồi câu thương nhớ
Ngày anh đến bâng khuâng

Mùa đông em sắp tàn
Cơn lốc đời miên man
Nét xưa vương ký ức
Bỏ lại trời thênh thang

Gọi anh mùa xuân tới
Yêu anh mùa xuân này
Ngày qua em đánh mát
Một tình yêu trong tay


02Maart05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả