nhớ thầm còn chút dịu êm không

em dấu đâu rồi nỗi nhớ anh
sáng nay chim hót đã xa cành
nhánh buồn chớm nụ xanh xao qúa
chớp mắt lệ hờn rơi xuống nhanh

em dấu vào tim sắc tím rồi
không chờ không đợi nữa anh ơi
giọt sương mới đọng trên cây lá
khi nắng vừa sang tan mất thôi

em giữ làm gì câu nhớ nhau
nhớ như mình nhớ chỉ thương đau
anh không phiền nhiễu đâu anh ạ
em sẽ bỏ sầu …quên rất mau

quên thơ quên mộng quên tình buồn
như nước xuôi dòng về biển đông
nếu gặp sóng cuồng tàn nhẫn cuốn
nhớ thầm còn chút dịu êm không




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả