
Khúc nôi tình ái
Lần tay lật từng trang thơ tình cũ
Kỷ niệm xưa lưu luyến ấy vẫn còn
Rừng ngôn ngữ nào kể sao cho đủ
Những rộn ràng reo như đám mạ non
Thơ dẫu cũ tình ơi còn thương lắm!
Dòng thời gian trôi nét mực phai màu
Chữ yêu thương vẫn hằn in nét đậm
Của thuở nào tim ta đã trao nhau
Tại hôm đó chiều loang màu tím ngắt
Hoàng hôn buồn dâng mi mắt em ngoan
Gió vô tình mang bụi cay vào mắt
Em xoay lưng vội cất bước chẳng màng
Nhặt xót xa góp gom từng nỗi nhớ
Trĩu nặng lòng tay hứng giọt mưa sa
Mưa bong bóng mà tình yêu rạn vỡ
Tan tác bay ngăn cách dãy ngân hà
Trang thơ cũ chiều nay về thăm lại
Lòng xốn xang xao động lẫn bồi hồi
Đã một lần đan khúc nôi tình ái
Là trọn đời ray rứt mãi người ơi!
Gió Bụi
03032005