Vô duyên

Em về đâu ? khi cuộc đời nhiều hư ảo!
Vốn hoang sơ khi" giấc ngủ "mãi cận kề
Cuộc hành trình nhiều thác loạn với hoang mê
Mà vòng tay đời nhỏ nhoi như giấc mộng

Ôi bườm căng gió phiêu bồng trên những sóng
Nước trùng dương xoã bạc trắng giữa mênh mông
Đường chim bay sẽ gãy cánh giữa phiêu bồng
Con tàu lái, với đôi bàn tay nhỏ bé

Em về đâu ? khi cuộc đời nhiều thất vọng
Hỡi chim muông !có phân biệt núi non ngàn !
Chim bay mãi rồi cũng về rừng núi thẳm
Sống trên đời người cũng về kiếp mang mang

Em đi mãi trong hành trình đầy vô vọng
Đường ra đi không có điễm để tựa kề
Em cô lẽ, bởi vì anh không dự chuyến !
Em sẽ về đâu khi biển gào bão chuyễn

Một cuộc đời khai mạc hai chữ " vô duyên "
Em khoác áo buồn thương vào trong cuộc sống
Mộng bình thường cho hết nghĩa với trăm năm
Cho nghìn thu không vương vấn mọi ưu phiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả