GIÒNG ĐỜI QUÊN LÃNG
Xa nhau rồi còn chi mà luyến nhớ
Chuyện ân tình trắc trở chẳng tròn mơ
Đời buồn tênh ai góp nhặt vào thơ
Xin đốt hết cho giòng đời quên lãng
Trái tim yêu giờ đây thành khô cạn
Còn chút gì xao xuyến để bâng khuâng
Đếm thời gian cho dạ mãi bần thần
Lưu luyến ấy một thời xin quay gót
Trả cho anh lời tình thư dịu ngọt
Để em đây vơi bớt những niềm riêng
Thương nhớ chi cho khắc dạ ưu phiền
Tìm quên lãng khi duyên tình cay đắng
Nhạt nhoà trôi lời yêu theo năm tháng
Phút tạ từ tâm trạng cứ ngây ngô
Tiếc thời gian vun đắp sự đợi chờ
Nay mơ ước theo nhau vào kỷ niệm
Tìm lãng quên cho buồn không lấn chiếm
Giòng đời trôi tìm kiếm cũng hoài công
Đắng cay chôn để dập tắt lửa lòng
Đời không trọn nhớ chi lòng ray rứt