Chằm tím hoàng hôn

tím dải mây buồn ôm núi Ngự
dòng Hương lam tỏa bức tranh chiều
con đò chuyển nắng xuôi thôn Vỹ
khua mái chèo buông vương vấn vương

xóm lạnh em ngồi hong lá nón
vườn cau bóng tỏa tím đôi bờ
câu thơ tim tím ngâm khe khẽ
sợ gió lùa vào tím dậu tre

chủ nhật Phủ Cam chuông vọng tím
em nghiêng khung nón tím hôn hoàng
kim lần từng mũi theo đường nhớ
lợp tím vành tâm vệt sóng loang

mỗi giọt thời gian lùa tím mộng
trường xưa còn áo tím bâng khuâng
bằng lăng ai gửi còn tim tím
để giấc trăm năm tím lạnh dần.

(alt - 04032005)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả