Bớt Giận
Hứa viết trả lời mấy bữa nay
Tiếc rằng đầu óc nặng men say
Hồn thơ lãng vãng lang thang mất
Hồi âm chậm trể đến mấy ngày
Em ơi bớt giận mùa lá bay
Sầu vương hoang nắng dáng hao gầy
Hờn anh đừng ăn quà nhiều nhé
Nặng thêm vài ký sao đỡ đây
Đông vẫn đọa đầy tuyết trắng tay
Sương khuya hơi lạnh thấm tim này
Em đang phương nào ai nhung nhớ
Năm canh trăn trở chuyện tóc mây
Trăng đã lên rồi khuất ngọn cây
Mưa đêm gió thổi cỏ hoa lay
Tình em âu yếm ôi tha thiết
Ngự mãi hồn ta bóng trang đài
Đừng giận anh nữa ướt khăn tay
Giọt ghen giọt ghét mắt hoen cay
Nhớ nhớ thương thương vương vương vấn
Giông tố qua đi tình tứ đầy.
Andy Nguyen March 04, 2005