Cũng Hên
Rượu ngon hâm đãi bạn hiền
Câu thơ tặng khách muộn phiền lãng quên
Nắng xuân đọng đậy mái hiên
Hoa tiên lưu bút ngã nghiêng nét vần
Trăm năm liễu rũ phong trần
Buồn vui gió thoảng thăng trầm mây bay
Mộng đời men lửa rượu cay
Hết đêm biển nhớ ngày say sóng tình
Xuân reo lễ hội linh đình
Nguyên Tiêu vừa dứt Thanh Minh cận kề
Lăng Ông ai viết bùa mê
Ta mua đôi lá đem về cầu duyên
Cho dù nàng vẫn điềm nhiên
Lưới tình đã vướng lỡ ghiền thoát sao?
Nhận dùm anh lễ trầu cau
Mùa này đám cưới ngày nào cũng hên.
Andy Nguyen March 04, 2005