Biển tình em hoá đá

Anh đã đến cho em trời tuyệt đỉnh
Giữa cuộc đời ngờ nghệch bước chân hoang
Em mơ say tình ái chốn thiên đàng
Môi mắt em như mơ hồ vẫn lạ...

Rồi một sáng ! thuyền anh sang ngả rẽ
Bỏ tình em dang dở giữa ngân hà
Em bấu víu rong rêu trên bọt bể
Ôm hư không vá lại mộng nghê thường

Biết tìm đâu ra bóng dáng Quỳnh tương
Trong men đắng có pha dòng nghịch chuyển
Máu từ tim xoáy ngược dòng xa bến
Buông hai tay cho xác rửa biển trong

Hồn phách lạc giữa hư không bến mộng
Biển bao la gào sóng xé trùng dương
Xin tái sanh tìm lại bóng người thương
Trên dòng bọt , biển tình em hóa đá...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả