Dòng nước mắt

Trời hôm nay mưa chiều vương gió lạ
Mây bồng bềnh xa tít giữa mông mênh
Buồn trong em nghe tha thiết gọi tên
Hồn lạc bến giữa không gian xa quá

Chiếc lá khô bay theo chiều vội vã
Giữa cảnh trời màu sắc lá đã phai
Tưới thân cây bằng dòng lệ bi ai
Trút tình yêu cho những nỗi u hoài

Anh lỗi hẹn cho mưa chiều giăng mắt
Mây ngập ngừng tìm mãi bóng viễn phương
Sầu lên men nghe khắc khoải đoạn trường
Dòng sông buồn vẫn đợi ánh trăng buông

Đếm thời gian trên nghiệt ngã sóng cuồng
Xin dòng nước níu dùm (ta) nhật nguyệt
Hóa nhiệm mầu cho hư ảo thành chân
Cho khoảnh khắc được trở thành vĩnh cửu

Trời hôm nay mưa về giăng suối tóc
Lạnh vào hồn cho môi má tái tê
Ai xui chi mây gió lỗi hẹn thề
Cho ngàn năm dòng nước mắt lê thê...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả