Hạnh phúc ngủ yên
Anh ngớ ngẩn đi hoài trong hư ảo
cuộc thế buồn mỗi hoàn cảnh khác nhau
đường chiều mưa giọt nhẹ vương trên áo
không gian buồn trời xám ngắt một màu.
Lỡ ngủ yên bên em - là hạnh phúc
tim chạy tìm tiếng nói để cho riêng
em buông xuôi mặc giòng đời vinh nhục
chút nhẹ lòng đã chứa đủ muộn phiền.
Đời không cho -dẫu chỉ là tình muộn
anh bạc đầu mơ mãi chẳng thành đôi
chút khát vọng lạc vòng theo ước muốn
như giọt mưa chiều chậm rớt xuống đồi.
Lỡ ngủ quên - anh xin thêm tiếp nối
khi đêm về trôi nổi giữa tương tư
thà như thế còn hơn đem thay đổi
để lạc nhau trong rời rã nát nhừ.
Anh xin được ngủ yên trong hạnh phúc
dù chỉ bằng những lúc ngắn ngủi mộng mơ ..
Ngày 4 tháng 3 năm 2005