Từ khi em đến đây



Từ khi Em đến đây
Biển trời thầm gọi sóng
Ôi ! cánh nhạn trên mây
Theo dấu tình khai phóng

Em đâu biết đâu hay
Nửa vành trăng khép kín
Vũ trụ như đang say
Trong nỗi yêu bịn rịn

Từ khi Em đến đây
Ta còn chi để nói
Nếu không phải ta gầy
Thì thân ta như sõi

Từ khi Em đến đây
Khơi tình ta mạch nhớ
Để ta thành thân cây
Si trong từng hơi thở

Và khi Em theo mây
Bay về phương xa ấy
Ta gã si tháng ngày
Bão lòng thêm rực cháy

Từ khi Em muốn đi
Ta cầu xin Thượng Đế
Cắt dùm dây chia ly
Cho tình ta nhập thế


03-04-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả