Giấu đời được không?
Anh đọc từ em - đáy mắt sâu
nỗi buồn định mệnh đã giăng sầu
như khi buông thỏng đôi tay xuống
em giấu luôn đời những giọt châu.
Tim em chừ đã lạc muôn phương
hạnh phúc chơi vơi khắp nẻo đường
như cánh hoa rơi chiều sũng nước
tả tơi theo gió nhẹ nhàng buông.
Em giấu đời riêng khô cạn lệ
như lần chọn lựa thuở xa xưa
Anh vùi mộng ước hồn rêu mọc
phong kín lời tình chẳng thốt thưa.
Bây giờ hai đứa thấm cơn đau
rộn rã để rồi vẫn biệt nhau
lát nữa em về bên gối lạnh
duyên mình chẳng phải nợ trầu cau.
Khung trời nào chấp cánh em bay
trả lại dung nhan trâm lược cài
chiếc cổng thiên đường đâu đã đóng
sao em chối bỏ những mê say.
Đàn lòng nốt dạo chọn cung ngân
muộn lỡ chẳng chung lối Tấn -Tần
chọn lựa - được không? - riêng chọn lựa?
cho mình , cho cả những người thân
Ngày 4 tháng 3 năm 2005