Vẩn vơ

Giọt nắng vừa tan trên cành khô lá
Buổi chiều qua ngồi nhớ chuyện thuở nào
Có niềm vui tiếng cười vang rộn rã
Tự bao giờ ngày tháng bỗng xanh xao

Em bước qua đời trong ngày nắng Hạ
Cho tôi niềm tin trải khắp Đông tàn
Mùa Xuân chưa sang tình sao chợt lạ
Theo gió bay về ước mộng vỡ tan

Rồi tất cả sẽ chìm theo hư ảo
Cuộc đời cũng quên lời nói đầu môi
Người vẫn đau dù biết tình gian dối
Lời cám ơn còn vang vọng bên trời

Tôi gửi cho em ngàn hoa thắm đỏ
Ươm má em hồng cho dễ quên nhau ...





4/3/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả