Nhật Ký ...Trang (27)
em vụng dại không biết làm sao viết
viết cho anh bằng một tấm lòng thành
tấm lòng thành không có nét xuân xanh
thơ mực xám dễ làm anh chán ghét
tội nghiệp em vô tình anh đâu biết
mang hững hờ đổi lấy những thiết tha
mới hôm qua còn nỗi nhớ thật mà
sao buồn qúa giờ tình ta từ tạ
mùa thu nào cây sầu không thay lá
em hứa rồi xa mấy chẳng lạ đâu
viết cho anh như mới viết lần đầu
thơ không điệu nhạt phai màu nhung nhớ
em dễ thương nếu em thôi than thở
làm sao mơ khi biết nắng màu vàng
em đang buồn như gió cuối mùa sang
xin đừng trách em vô tình anh nhé