Chuyện Sáng Nay

Sáng nay anh viết chữ yêu
Em ghi vần nhớ những chiều chưa quen
Gập ghềnh sóng vỗ về đêm
Xóa mòn bãi nhỏ mang tên hẹn hò

Sang sông lạc mất con đò
Có cô gái tuổi học trò thơ ngây
Hoa ngâu mái tóc trâm cài
Tuổi trăng đôi tám mặt mày xinh xinh

Sáng nay anh viết chữ tinh
Em huyền một nét tình mình có đôi
Chắc gì ai đã chờ tôi
Mà sao tim cứ bồi hồi vấn vương

Nhà em kín cổng cao tường
Ngọc lan khoe sắc toả hương góc trời
Tình tang toan tính xa vời
Nàng như tiên nữ bao người ước ao

Sáng nay tỉnh giấc chiêm bao
Hồn thơ hờ hững nghẹn ngào từ chương
Nhà em ngàn thước gạch vuông
Cái đuôi cứ bám theo luôn đêm ngày

Và ta đâu kẻ có tài
Mỉm cười em bảo ai hoài nhớ anh
Sáng nay âu yếm không thành
Từ đây ta cấy mộng lành vào thơ.

Andy Nguyen March 05, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả