ĐỜI LÀ NHỮNG GIẤC MƠ
Anh lang thang nhưng chưa hề chùn bước
Gót chân mòn trên vạn nẽo quan san
Thì làm sao anh lại chịu đầu hàng
Mà chẳng chịu san bằng bao chướng ngại
Tình ước mơ giữ lòng luôn có mãi
Để cuộc đời trang trãi những màu xanh
Lời thì thầm gói trọn chữ Em Anh
Thì anh nhé giấc mơ nào không thực
Ta trao nhau chân tình bằng cảm xúc
Chẳng màu mè hoa mỹ ở đầu môi
Tiếng yêu thương chỉ ngắn gọn một lời
Tình như thế phải chăng không ảo tưởng
Em chỉ muốn âm giai tình trọn hưởng
Cả mùa xuân rực rở nụ hương mơ
Ta bên nhau dệt mộng những vần thơ
Tô sắc thắm nét chờ thêm huyền thoại
Anh có nghe tiếng thì thầm em gọi
Cho cõi lòng mong mỏi được tròn mau
Chứ em đây đâu nhả ngọc phun châu
Để anh sợ anh lo là..hư ảo
Hãy dệt giấc mơ..đừng nên áo não
Thực và mơ mơ thực vẫn gần nhau
Và quanh ta thế giới thật muôn màu
Thì anh nhé cứ xem là hiện thực