Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỚ ...



Anh cũng thế! Nhớ nhỏ nhiều lắm đấy !
Đã bao lần ngần ngại tỏ lời yêu
Để từng đêm thao thức nhớ nhỏ nhiều
Buồn trống vắng gọi thầm tên của nhỏ

Nhỏ bảo anh:" mỗi chiều hoàng hôn nở"
Thường mơ thầm, mộng ước được bên nhau
Để cùng ai xây dệt mộng ban đầu
Cho tình mãi vẫn hoài luôn tồn tại

Nhỏ biết không: " bây giờ là tháng Bảy"
Mưa giăng sầu từng giọt gợi niềm thương
Vì thương ai bao nhung nhớ lạ thường ???
Dòng tâm sự gửi vào thơ tặng nhỏ

Chiều hôm nay mưa về qua lối ngỏ
Chạnh nỗi lòng thương nhỏ chẳng hề nguôi
Buồn quạnh hiu nghe thương nhớ rã rời
Chỉ tại em cho ta nhiều mộng mị ...

Nhỏ hỏi anh: " có nhớ ai không nhỉ" ???
Hay tại vì nhịp thở của con tim
Để vần thơ dệt mộng mãi đi tìm
Cho ngày tháng ...theo dòng đời lưu lạc

Anh không muốn tình ta trôi lạc mất
Theo chuỗi ngày thơ mộng, dệt vần thơ
Dù phương xa tình sẽ chẳng phai mờ
Nhỏ vẫn mãi ...người tình anh dệt mộng ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả